Hudební video

Hudební video

Kredity

Texty

Bài hát: Ly Rượu Đoàn Viên
Ca sĩ: Minh Cảnh, Ngọc Hương
Bao năm xa cách
Con đã về đây
Gió đầu năm dẫn cánh chim bay
Ngày sinh nhật con trở về lạy mẹ
Mẹ ơi
Ngày nào mẹ tiển con đi
Ngày nào trên bến chia ly
Cầm tay mẹ bảo con rằng
Con là trai
Xây đắp một ngày mai
Đường tương lai chào đón anh tài
Chừng nào con trẻ thành công trở về
Mái nhà xưa mẹ mõi lòng nhớ thương con
Vì thương con mẹ vẫn không già
Sao ngày nay tóc mẹ như ngà con ơi
Mẹ ơi
Đây ly rượu đầu năm con chút thọ
Xin mẹ hãy mừng con
Uống cạn chén tao phùng
Tình đến nay mẹ đã thọ quá lục tuần.
Tóc nhuộm trắng màu sương tuyết lạnh
Mắt đã mờ như ngọn đèn lai.
Phải chăng vì đợi vì chờ vì nắng mưa dầu dãi
Mà mẹ quá già nua
Nên tay mẹ rung rung không cầm được
Ly rượu của con đang dâng lên từ mẫu
Mẹ ơi
Ly rượu con dâng đúng vào sinh nhật
Tuy men vị đắng cay mà tình cảm nồng nàn
Con đã gửi vào đây tất cả tâm tình
Dâng lên mẹ để chúc mừng tuổi thọ
Sao con thấy lòng lo sợ chia ly
Vì con không biết
Con sẽ còn được mấy lần quì bên chân mẹ
Để chúc mẹ trường sinh
Khi con linh cảm
Mẹ đang âm thầm bước khỏi lòng con
Chén Quỳnh Tương
Để mừng người khách quý
Ly quan hà dùng tiển biệt người đi
Chung giao bôi có pha trộn niềm vui
Sao ly chúc thọ còn sợ ngày ly biệt
Phải chăng mỗi lần
Con về đây mừng sinh nhật.
Là con thấy tuổi thời gian
Đang đưa mẹ xuống chân mồ
Rời cửa âm dương khép chặt lối về
Con với mẹ sẽ xa nhau mãi mãi
Chỉ trùng phùng trong giấc mộng mà thôi
Đó là ý nghĩa chia ly
Mà con lo sợ ngày này phải không?
Con ơi đừng quá bâng khuâng
Tre già phải chết cho măng chào đời
Con ơi mẹ biết con lo sợ
Ly rượu ngọt sẽ là ly nước mắt
Mà một ngày kia con khóc mẹ lìa trần
Con sợ thời gian
Và mưa gió phũ phàng
Đang lần đến âm thầm trong bóng tối
Để kéo lui về quá khứ một tình thương
Nhưng con ơi buồn khổ
Mà chi khi cuộc đời đã dạy
Trong yên vui có nhiều khổ hạnh
Giữa buổi trùng hoan
Có hứa hẹn chuyện chia lìa
Mẹ ơi
Con nhớ năm trước đây
Con cũng có về lạy mẹ
Thì mẹ hãy còn tráng kiệt tươi vui
Khi con nâng ly chúc thọ
Mẹ cầm tay con mà căn dặn nhũ khuyên
Hồi sanh con mẹ thường khấn nguyện
Con thành người phải biết lập thân.
Năm nay uống rượu con dâng
Mẹ mong năm tới chiến công đem về
Mẹ ơi
Còn lắm chông gai
Trên bước đường con lập chí
Sợ ý mẹ mong chờ
Con muốn mẹ đợi con khi thành tựu
Nhưng thấy mẹ đã già nên
Con sợ chia ly
instagramSharePathic_arrow_out

Loading...