Créditos

Letras

Đêm nay tôi đi trong thành phố
Nhớ em, chống đò qua những con sông
Hoa lục bình trôi theo dòng nước đỏ,
Em thơ ngây cùng gió ruộng nương đồng
Đò em, đò em chở khách về xuôi
Đò em, đò em đưa người về ngược
Chở người thành phố về quê
Đưa người về thành phố
Hôm nào anh về muộn
Đường còn mưa bùn đất phủ đầy chân
Đôi dép nhỏ mẹ đưa anh mang đỡ
Bát nước trà bên bờ sậy bâng khuâng
Em kể chuyện Cửu Long
Cắm cờ bên đồn giặc
Anh kể chuyện Miền Đông
Những vùng quê độc lập
Giặc sợ từng đứa trẻ lên ba
Sợ trái cây ngon sợ bờ cỏ mọc,
Sợ bóng chiều, sợ gió mát bao la
Đò em, đò em lướt gió dầm mưa
Đò em, đò em qua vùng giặc đóng
Đón tin vui từ những góc cây rừng
Rồi chiều nay quê mình thắng lớn
Anh trở về kể chuyện chiến công
Có cô gái nhỏ bên sông, giữa đồn giặc cấm
Cờ hồng quê hương
Giữa đồn giặc cấm
Cờ hồng quê hương
Đêm nay tôi đi trong thành phố
Nhớ em, chống đò qua những con sông
Hoa lục bình trôi theo dòng nước đỏ,
Em thơ ngây cùng gió ruộng nương đồng
Đò em, đò em chở khách về xuôi
Đò em, đò em đưa người về ngược
Chở người thành phố về quê
Đưa người về thành phố
Hôm nào anh về muộn
Đường còn mưa bùn đất phủ đầy chân
Đôi dép nhỏ mẹ đưa anh mang đỡ
Bát nước trà bên bờ sậy bâng khuâng
Em kể chuyện Cửu Long
Cắm cờ bên đồn giặc
Anh kể chuyện Miền Đông
Những vùng quê độc lập
Giặc sợ từng đứa trẻ lên ba
Sợ trái cây ngon sợ bờ cỏ mọc,
Sợ bóng chiều, sợ gió mát bao la
Đò em, đò em lướt gió dầm mưa
Đò em, đò em qua vùng giặc đóng
Đón tin vui từ những góc cây rừng
Rồi chiều nay quê mình thắng lớn
Anh trở về kể chuyện chiến công
Có cô gái nhỏ bên sông, giữa đồn giặc cấm
Cờ hồng quê hương
Giữa đồn giặc cấm
Cờ hồng quê hương
instagramSharePathic_arrow_out

Loading...