Créditos

ARTISTAS INTÉRPRETES
Trần Tiến
Trần Tiến
Voz principal
Thanh Bui
Thanh Bui
Voz principal
Ái Phương
Ái Phương
Voz principal
Wonderkids
Wonderkids
Voz principal
COMPOSICIÓN Y LETRA
Trần Tiến
Trần Tiến
Autoría

Letra

Nhiều khi ta muốn
Tìm hoa trên nương
Nhiều khi ta nhớ dòng sông xa vời
Nhiều khi ta đón từng cơn mưa tới
Dưới mưa đứa trẻ hò hét vui cười
Đứa con mặt trời đứa con yêu đời
Đứa con yêu người
Đứa con yêu mình
Làm thì làm hết sức
Chơi thì hết ga
Đứa con mặt trời thích vui thích cười
Thích yêu bạn bè thích bay tung trời
Bầu trời là thơ ngây
Mặt trời sáng tươi
Nào cùng hip hop cùng đọc rap
Đầu thì lắc lắc miệng thì hát
Hãy vui lên nào bạn bè bốn phương
Bạn từ núi đá từ đảo vắng
Từ miền cát trắng về thành phố
Hãy nâng ly nào cuộc vui bão giông
Đứa con mặt trời đứa con yêu đời
Đứa con yêu người đứa con yêu mình
Làm thì làm hết sức
Chơi thì hết ga
Đứa con mặt trời thích vui thích cười
Thích yêu bạn bè thích bay tung trời
Bầu trời là thơ ngây
Mặt trời sáng tươi
Ai có thể vừa hát vừa nhảy
Chúng ta chúng ta
Lúc khó chân đàn dương cầm
Chúng ta chúng ta
Vĩ cầm và ghita nửa nhé
Chúng ta chúng ta
Chúng ta là wonder care
Đứa con mặt trời đứa con nhiệt tình
Trái tim dâng người ước mơ dâng đời
Chiều chiều lại múa hát
Ai buồn cũng vui
Đứa con mặt trời
Vững tin chính mình
Dám đi con đường khó ai theo cùng
Từ cuộc đời bóng tối
Tới niềm vinh quang
Những đứa con mặt trời
Khát khao yêu đời
Dám tin dám làm
Những đứa con Việt Nam
Và bình minh và niềm tin
Và tình yêu và ngày mai
Đứa con mặt trời đứa con nhiệt tình
Trái tim dâng người ước mơ dâng đời
Chiều chiều lại múa hát
Ai buồn cũng vui
Đứa con mặt trời
Vững tin chính mình
Dám đi con đường khó ai theo cùng
Từ cuộc đời bóng tối
Tới niềm vinh quang
Những đứa con mặt trời
Vững tin giống nòi
Chúng ta ngẩng đầu
Sánh vai cùng năm châu
Những đứa con mặt trời
Vững tin giống nòi
Chúng ta ngẩng đầu
Sánh vai cùng năm châu
Những đứa con mặt trời
Những đứa con mặt trời
Written by: Trần Tiến
instagramSharePathic_arrow_out

Loading...