Crédits

INTERPRÉTATION
Vu Hoang
Vu Hoang
Chant
SPM
SPM
Interprète
Thao Thach
Thao Thach
Chant
COMPOSITION ET PAROLES
Vu Hoang
Vu Hoang
Composition
SPM
SPM
Arrangement
PRODUCTION ET INGÉNIERIE
Vu Hoang
Vu Hoang
Production

Paroles

Tình mẹ, con đâu nào hiểu thấu
Vì con, mẹ giấu bao nỗi sầu
Nuôi con, mẹ gian khổ một đời
Chẳng nửa lời than vãn mẹ ơi
Ngày dài con vô tình mẹ khóc
Nén buồn đau, mẹ chôn giấu vào lòng
(Mẹ chôn vào lòng)
Con vô tâm quên ơn sinh thành
Mẹ hiền ơi, ngàn lần xin lỗi mẹ
Mẹ hiền yêu ơi, vì con khổ trăm chiều
(Vì con một đời)
Mẹ hiền yêu ơi, vì con khóc thật nhiều
(Hỡi hơ hơ hờ)
Tình mẹ bao la diệu kỳ thiêng liêng nhất
Mẹ là bóng mát, là nguồn sống đời con
Mẹ hiền yêu ơi, con báo hiếu chưa trọn
(Con báo hiếu chưa trọn)
Mắt hằn chân chim, vì con mẹ héo mòn
(Dáng mẹ héo mòn)
Con biết sai rồi, mẹ ơi mẹ đừng khóc
Con thật hạnh phúc khi còn mẹ, mẹ ơi!
Cuộc đời con đường dài rộng lối
Vì con, thanh xuân mẹ khép vùi
Bước thời gian lặng lẽ vô tình
Ai còn mẹ xin đừng để mẹ buồn
Tình mẹ, con đâu nào hiểu thấu
Vì con, mẹ giấu bao nỗi sầu
Nuôi con, mẹ gian khổ một đời
Chẳng nửa lời than vãn mẹ ơi
Ngày dài con vô tình mẹ khóc
Nén buồn đau, mẹ chôn giấu vào lòng
(Mẹ chôn vào lòng)
Con vô tâm quên ơn sinh thành
Mẹ hiền ơi, ngàn lần xin lỗi mẹ
Mẹ hiền yêu ơi, vì con khổ trăm chiều
(Vì con một đời)
Mẹ hiền yêu ơi, vì con khóc thật nhiều
(Hớ hơ hơ hờ)
Tình mẹ bao la diệu kỳ thiêng liêng nhất
Mẹ là bóng mát, là nguồn sống đời con
Mẹ hiền yêu ơi, con báo hiếu chưa trọn
(Con báo hiếu chưa trọn)
Mắt hằn chân chim, vì con mẹ héo mòn
(Dáng mẹ héo mòn)
Con biết sai rồi, mẹ ơi mẹ đừng khóc
Con thật hạnh phúc khi còn mẹ, mẹ ơi!
Cuộc đời con đường dài rộng lối
Vì con, thanh xuân mẹ khép vùi
Bước thời gian lặng lẽ vô tình
(Lặng lẽ vô tình)
Ai còn mẹ xin đừng để mẹ buồn
Bước thời gian lặng lẽ vô tình
Ai còn mẹ xin đừng để mẹ buồn
Written by: Vu Hoang
instagramSharePathic_arrow_out

Loading...