歌詞
Đôi chân em đang đi lang thang
Nơi một bờ vực tối tăm
Không ai đưa tay đan tay
Mắt em nhìn vào xa xăm
Một chút anh đứng lặng
Nhìn em ở góc phòng
Em ơi em ngủ chưa?
Bao đêm trôi qua lạnh xót xa
Đôi môi em cố gắng thốt lên
Chỉ cần vài giây để nhắm mắt
Chỉ cần bình yên đến ở bên
Can you help me?
Chorus:
Em ơi hãy nói em không sao đâu
Cuộc đời hư ảo sẽ nhẹ bay cao
Em ơi hãy nói nơi đây ồn ào
Bao nhiêu ngày qua em đã sống thế nào (x2)
Ai... Ai đưa em ra khỏi nhân gian
Ai... Ai đưa em đi đến Thiên Đàng
(Một phút em đứng lại
Một phút em tồn tại)
Written by: DINH DUY VY


